Sức trẻ của Đội Cảnh sát đặc nhiệm
(Cadn.com.vn) - Xuất phát từ tình hình ANTT, đặc biệt là diễn biến phức tạp của tổ chức phản động FULRO tại địa bàn Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, tháng 8-2006, Giám đốc CA tỉnh Gia Lai đã thành lập Đội Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) thuộc CA tỉnh. Nhiệm vụ chính của đơn vị là trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tình hình TNXH, giữ vững ANCT và TTATXH, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Song, trọng tâm là nhiệm vụ trực tiếp đối mặt với các đối tượng phản động FULRO cốt cán manh động một cách khéo léo trước sự soi mói của thế lực thù địch về câu chuyện nhân quyền.
Được lựa chọn đa phần từ CBCS ở tuổi mười tám đôi mươi của Tiểu đoàn CSCĐ và một số đơn vị trong CA tỉnh, biên chế ban đầu của Đội chỉ 20 người. Mặc dù thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng sự thống nhất, dân chủ trong công tác lãnh đạo của chỉ huy và sự đoàn kết của CBCS, Đội CSĐN ngày càng trở thành lực lượng cơ động, ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra. Bên cạnh việc triển khai hàng nghìn lượt CBCS tham gia bảo vệ các sự kiện lớn về chính trị, văn hóa, thể thao, TTATXH trong các ngày lễ, hội tại Gia Lai, cả nước, cũng như bảo vệ các đoàn khách A1 đến thăm, làm việc tại Gia Lai, Đội còn phải đảm đương một công tác trọng tâm, then chốt phối hợp với Phòng PA43, CA các địa phương thực hiện truy quét những đối tượng phản động, chống phá Nhà nước, góp phần đáng kể vào chiến công bắt gọn những tên FULRO cốt cán cuối cùng.
![]() |
Một số hình ảnh của Đội CSĐN Gia Lai. Ảnh: L.D |
Ngay trong những ngày đầu thành lập, các anh đã có chiến công đầu đáng nhớ. Khi ấy là 17 giờ ngày 12-8-2006, thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo CA tỉnh, lực lượng CSĐN và cơ động đã phối hợp với A43, PA43, CAH Chư Prông thực hiện nhiệm vụ đón lõng bắt toán FULRO tại TT Chư Prông. Khi hành quân đến địa điểm tập kết, CBCS được phổ biến phương án hành động, đi bộ khoảng 500m đến được địa điểm, triển khai lực lượng bao vây, chốt chặn các ngả đường. Bí mật, kiên nhẫn nép mình chờ đợi, khi các đối tượng đã lọt vào đội hình mật phục, các mũi được lệnh đồng loạt xuất kích, ra đòn quật ngã các đối tượng đi trên 2 xe máy khiến chúng không kịp trở tay. Kết quả, đã bắt được 4 đối tượng, trong đó có tên BRông là kẻ cầm đầu cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ sau gần 6 tháng thành lập, trong một chuyên án, thực hiện kế hoạch của Tỉnh đội Gia Lai và sự nhất trí của Giám đốc CA tỉnh, Đội CSĐN đã bố trí 6 chiến sĩ phối hợp cùng TS Tỉnh đội và TS Phòng PA43 tổ chức mật phục tại đỉnh Chư Gỗ (thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Iave (H. ChưPrông), xã Ia Ko (H. Chư Sê), suối IaOa (làng Mun) và suối IaPong, thôn Cây Soài của xã IaHlá). 1 tháng ở trong rừng với CBCS đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi phá thành công 1 nhóm phản động.
![]() |
Một số hình ảnh của Đội CSĐN Gia Lai. |
Thượng úy Võ Hùng Minh - một sĩ quan trẻ nhưng gắn bó với Đội CSĐN từ khi còn chung mái nhà với Tiểu đoàn CSCĐ cho biết: “Với đặc thù địa bàn Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, mục tiêu tấn công của mình lại là các đối tượng FULRO cộm cán được sự tiếp sức và tài trợ của các thế lực thù địch, chống phá lưu vong ở nước ngoài nên đánh án rất cam go và gian khổ. Một chiều tháng 7-2007, sau khi nhận được lệnh của lãnh đạo CA tỉnh, Đơn vị đã triển khai quân số, trang bị một số công cụ hỗ trợ cần thiết, hành quân xuống CAH Chư Sê phối hợp PA43 và CAH Chư Sê dưới sự chỉ huy chung của Phó Giám đốc CA tỉnh phụ trách an ninh, họp bàn phương án đánh bắt tên S.N. và đồng bọn là đối tượng FULRO nguy hiểm. Sau khi thống nhất phương án, chỉ huy đơn vị quán triệt đến CBCS về tính chất đặc biệt của vụ án. Các lực lượng hành quân vào địa điểm tập kết và đi bộ khoảng 2km đường rừng trong đêm tối. Khi đến địa điểm mai phục và triển khai lực lượng bao vây, chốt chặn, qua khảo sát địa hình, tổ đánh bắt đã bố trí một số chướng ngại vật trên đường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt và tìm nơi mật phục dễ quan sát đối tượng. Đúng như dự kiến, đối tượng đi xe máy đã lọt vào đội hình phục kích, chờ thời cơ thuận lợi nhất thì một TS được lệnh chiến đấu. Chiến sĩ CSĐN đã dùng võ thuật túm cổ áo và nhấc bổng đối tượng ra khỏi xe máy, quật ngã xuống đường, khóa tay. Kết thúc chuyên án, đơn vị được Tổng cục An ninh tặng bằng khen”.
Hỏi về chuyện vui buồn trong cuộc đời binh nghiệp, thượng úy Minh chỉ cười: “Có những địa hình rất khắc nghiệt, hành quân trong đêm tối, mưa dầm, đất lún đến nửa gối, trên lưng ba lô nặng trĩu vẫn phải bám nhau mà đi, băng hết quả đồi này đến quả đồi khác. Những chuyên án phải hành quân dài hơi như thế đành phải cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân nên chúng tôi cần lắm sự thông cảm, ủng hộ của mọi người”.
Thượng tá Hoàng Xuân Sỹ - Phó Phòng CSBV&CĐ, kiêm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ tâm sự: “Sức trẻ và kỷ luật là sức mạnh của Đội CSĐN chúng tôi. Đa phần CBCS của đội đều rất trẻ và đầy nhiệt huyết. Một điểm mạnh của sức trẻ là sẵn sàng tham chiến vì sức sống tràn trề. Nhưng chính kỷ luật đã rèn sức trẻ ấy phải vào khuôn khổ, khéo léo, sáng tạo để tuân thủ mệnh lệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Bữa cơm đang dở, hiệu lệnh chiến đấu vang lên, những chiến sĩ trẻ hừng hực nhựa sống nhanh nhẹn đứng vào hàng ngũ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ với niềm vui và khát khao cống hiến dù những khó khăn về cơ sở vật chất của đơn vị vẫn còn đó.
Bài, ảnh: Lê Duy